Trả
lời ý kiến của bạn đọc trong tháng 9 2002 (Phần một) :
Lời
nhắn chung của Web GĐ: Chúng tôi không phụ trách khâu order, phân phối
sách, báo dài hạn. Xin quý độc giả liên lạc về địa chỉ PO Box đã
được giới thiệu trong mục “Sách”. Những thư “ý kiến độc giả”
gởi tới qua email, chúng tôi coi như độc giả đồng ý cho phổ biến trước
công luận. Tuy nhiên để bảo vệ quyền ‘riêng tư’ của độc giả theo
luật định, chúng tôi sẽ không đăng những thư nào có ghi rõ “không phổ
biến”. Một số thư khác không thấy xuất hiện trong mục này, vì có những
lý do riêng của chủ truơng web GĐ, xin nhận sự trân trọng và biết ơn của
chúng tôi đối với những ý kiến quý báu của quý bạn.
Phụ trách
Web GĐ.
1. Name: Dr. Nguyễn Nguyên. Fr: Maryland, USA
Email: ungtyen@yahoo.com . Date/ time of posting: Set 05 2002
Sự thật
thường làm mích lòng. GĐ đã nói lên sự thật nên đụng chạm đến một
số người còn đang mê ngủ. Nếu không có những người của GĐ nói ra sự
thật thì chắc chắn rằng chúng ta ngày càng bị ngu ngốc và bị lừa bịp
thêm. Đã là một thật thì nó không mang tính chất quá khích hay ôn hòa;
chỉ có người đọc không tỉnh thức mới có những thiên kiến ấy thôi.
Sự tỉnh thức này là lòng can đảm. Khi xông pha ngoài trận địa, chúng
ta dùng lòng can đảm để chiến thắng quân thù ở ngoại cảnh. Lấy lòng
can đảm sống trong tỉnh thức để chiến thắng nội tại là một điều
khó khăn hơn. Những kẻ cuồng tín hãy can đảm nhìn thấy chính mình đang
mơ tưởng đến một cái bánh vẽ toàn năng. Cái bánh này đã được vẽ
bằng máu của những dân tộc hiền hòa trên quả địa cầu.
Dr. Nguyễn
Nguyên.
Gđ: Cảm ơn bức thư ngắn gọn nhưng đầy
ý nghĩa của Tiến sĩ Nguyên. Giới trẻ ở hải ngoại cũng như trong nước
cần nghe những ý kiến minh bạch như vậy, thay vì những lời “giáo huấn”
của những ông già ngày xưa từng quyền cao chức trọng như 'bác' Lâm Lễ
Trinh lúc nào cũng bi bô về trí thức và văn hóa nhưng tư cách và hành động
rất nguỵ trí thức và phản văn hóa.
2. Name :Vô danh. Fr: California, email: quanvuonggiaochi@hotmail.com
Kính chào
toàn thể Ban báo chí GĐ,
Cháu
không rành tiếng Việt cho mấy, nhưng cháu vẫn cố tình đánh tiếng Việt
vào đây đặng chứng tỏ mình không quên cội nguồn của mình. Cháu đang
còn theo học tại trường đại học và cháu cùng trong nhóm Sinh viên Việt
Nam tại Mỹ tức VSA (Vietnamese Student Association – GĐ). Nhóm sinh viên này
đã hoạt động gần 20 năm nhưng cháu gia nhập mới vài năm thôi. Chúng
cháu chuyên hoạt động văn nghệ trong trường về văn hóa VN, được rất
nhiều người ủng hộ. Nhưng không biết từ đâu có một đám cha cố từ
nhà thờ Tam Biên chỉ đạo cho một đám tín đồ sinh viên vào các trường
đại học lập ra thành một group khác vơi danh xưng là sinh viên công giáo
là VCSA (Vietnamese Catholic Student Association) và chia rẽ anh em sinh viên ra làm
hai nhóm. Những bọn công giáo đó không có giáo viên nào đứng ra làm người
chịu trách nhiệm nên không được trường chấp nhận. Cái đám cha ngu gì
đó của nhà thờ đó biết được người đứng ra bảo đảm cho hội của
sinh viên cháu là người Công giáo tức là bà H.P. (GĐ viết tắt) hiện là
Dean of Counselor của trường đại học OCC. Cái đám cha đó tìm mọi cách
ép bà ta bỏ VSA qua giúp cho VCSA. Bà ta vì sợ mất mặt nên từ chối. Nhưng
cái đám cha đó đâu cho yên. Chúng gọi phôn qua bên Đức báo với cái đức
ông gì đó. Nên cái lão già đó gọi phôn qua bắt buộc và làm khó cho
cô. Nhưng cô nhất định không bỏ vì tiếng tăm và địa vị của cô
ta ngày hôm nay.
Gđ: Cháu “Vô danh” thân mến,
Thư của cháu
làm chúng tôi xúc động và quan tâm vô cùng. Lần sau, nếu liên lạc với
GĐ để ‘tiết lộ’ những vấn đề nghiêm trọng (very seriously) như thế
này, xin cháu đừng ngại cho chúng tôi biết tên thật, kèm theo địa chỉ
nữa càng tốt. Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ cháu bất cứ giá nào, và đứng
về phía các cháu đối đầu với bất cứ tình huống nào. Chúng tôi đề
nghị việc trước nhất, và phải làm ngay là cố quy tụ một số anh em
chia xẻ ưu tư và quan điểm với cháu, để:
1. Tỏ thái
độ cho bà H.P. là các cháu cương quyết ủng hộ quyết định đứng đắn
và tôn trọng luật lệ của bà (Phải, đây là quyết định có tư cách,
biết tôn trọng quyền lợi của anh em sinh viên thay vì bị áp lực hoặc
thiên vị tôn giáo của bà ta).
2. Trao đổi,
hội thảo với đại diện Ban Điều hành tổ chức VSA để đình hoãn tức
thời việc tách rời của VSA và sáp nhập sang tổ chức Sinh viên Công
giáo VCSA.
3. Cùng với
nhóm nghiên cứu để thực hiện một bản tin, truyền đơn (Newsletter,
flyers) vạch rõ âm mưu chia rẽ tổ chức VSA và đem sự thiên vị tôn giáo
(Religious favor) vào trong sinh hoạt học đường.
4. Nghiên cứu
những quy định và luật lệ của trường (Internal Rules and Regulations) để
tìm xem những âm mưu nói trên đã vi phạm vào những quy định nào.
5. Gởi ngay
các bức thư vạch trần âm mưu sai trái nói trên (tất nhiên là vi phạm luật
định khi đem tôn giáo vào trong môi trường của các trường Đại học Công
lập) cho Ban Lãnh đạo trường (Board of Directors), Viện trưởng (President,
Chancellor), cho Bộ Giáo dục của Tiểu bang và Liên bang (State Board of
Education/ Department of Education) v.v... Sau khi các viên chức, cơ quan này nhận
được thư, không sớm thì muộn các cháu sẽ được liên lạc. Trong trường
hợp này, hãy chuẩn bị tất cả những bằng chứng (như phóng ảnh thư từ,
tài liệu, hình ảnh, nhân chứng sinh viên...) để chứng minh cho âm mưu nói
trên.
Chúng tôi
tin, với chừng việc làm khởi đầu này đủ để đập tan âm mưu của những
kẻ đứng đàng sau VCSA giật dây.
3. Name: VNgenius. Date/ time: Sep 21 2002, email: vngenius@yahoo.com
Tôi chỉ
là một sinh viên du học 24 tuổi, hiểu biết còn hạn hẹp thô sơ. Tôi
tình cờ biết giaodiem.com từ forums (CLB phản động cc) Vietbao.com. Từ một
kẻ ít tuổi thấy những lời lẽ chướng tai gai mắt mà đơn độc chỉ
biết nói lên tiếng nói của lương tri mong muốn Việt Nam chúng ta dân
giàu nước mạnh, xã hội văn minh, tôi vui mừng được biết tôi không phải
là đơn độc. Web giaodiem.com tuy còn nhiều khuyết điểm đúng như sự ra
đời rất ư “của ít lòng nhiều” ấy, nhưng là một trang web rất hay,
là nơi gặp gỡ của những con người biết suy xét về cuộc sống tinh thần
và vật chất hiện hữu xung quanh và bên trong mỗi chúng ta.
Nếu Chúa
cho chúng ta bộ óc để suy nghĩ, dĩ nhiên những gì chúng ta làm và chúng
ta thấy đúng là đúng chỉ trừ khi bạn nhắm mắt nghe theo kẻ khác một
cách mù quáng rồi tự nguỵ biện và lừa dối mình đó là Đức Tin. Nếu
quả thật có Chúa thì bạn đang xúc phạm Chúa đó các bạn ạ. Phải chăng
ngoài kia có một hành tinh rất hạnh phúc khi con người nơi đó không cần
bộ óc mà chỉ cần làm theo đúng lời dạy của Chúa từ Kinh thánh? Nếu
đúng thế thì Chúa tạo ra bạn nhầm chỗ rồi. Hay là những người như
chúng tôi đuợc tạo ra nhầm chỗ... Thư
không thể viết dài mặc dù tôi có rất nhiều điều muốn nói. Tôi xin kết
thúc thư này ở đây với lời cảm ơn rất chân thành đến các tác giả
của giaodiem.com. Tôi tin là dù cho các bạn khác nêu nhiều ý kiến rất ư
khôi hài ở đây cùng lời hăm dọa và chế nhạo giaodiem.com của chúng
tôi, giaodiem.com vẫn đã, đang và sẽ tiếp tục phát triển, góp phần đem
lại tri thức, lương tri... cho người dân Việt Nam chúng ta nói riêng và thế
giới nói chung vời viễn cảnh khả thi: dân giàu, nước mạnh, xã hội
công bằng, văn minh.
Gđ: Cảm ơn thư của
cháu sinh viên du học. Chúng tôi có lời cầu chúc cháu hãy ráng học cho thật
giỏi, nhận thức cho thật đúng, và yêu nước kiên cường.
4. Name: TN Trí Anh. Fr: Niệm Phật Đường Linh Sơn,
Reims, Pháp
Date/ time:
Sep 02 2002, email: linhsonreims.trianh@free.fr
Kính thưa
quý Ban,
Đã nhận
được sách của quý Ban gởi tới bằng phương tiện đường thuỷ đã ít
ngày rồi, nhưng thấy nhiều sách tài liệu quý báu và hấp dẫn quá, mãi
mê đọc ít trang mỗi cuốn nên chưa kịp thời gởi qua số tiền của sách
tới quý Ban được. Xin cảm ơn tất cả chư vị trong Ban chủ trương GĐ
đã dày công sưu tầm và cho xuất bản nhiều tập sách vô cùng giá trị!
Cũng xin cảm ơn chư vị tác giả, soạn & dịch giả các cuốn sách tài
liệu độc đáo để mọi người mở mang kiến thức và có thêm sự nhìn
chính thực về người khác trong một phần sử liệu của dân tộc Việt
Nam chúng ta về cộng đồng tôn giáo, nhân loại v.v.. Xin đặc biệt ghi ân
học giả Trần Chung Ngọc đã đóng góp nhiều công phu nghiên cứu, soạn
thảo...
Kính chúc
nguyện vạn sự an lành và kiên dũng đến mãi với Giao Điểm.
- Kính,
- Thích Nữ Trí Anh.
Gđ: Kính chúc quý Sư Cô thân tâm thường an lạc.
Về đầu trang
Về trang mục lục
ý kiến